Lời Ru Tuần Hoàn

Ghềnh đá trơ vơ ngày tháng ơ hờ
biển sầu ru mãi tuần hoàn bài thơ
từ cơn bão động đời mờ bọt sóng
lúc biển dịu hiền tình vọng tiếng tơ
tạ ơn cuộc đời, còn chút gì mơ

Ghềnh đá trơ gan ngày tháng phũ phàng
tình tự muôn đời biển sầu mênh mang
loài chim hải yến ru vang tình biển
về đây trên đá đời chuyển mùa sang
tạ ơn chim nhé, lời ru tuần hoàn

và sẽ một ngày cánh chim vụt bay
mùa hết yêu đương ân tình nhạt phai
em dần xa bóng biển ngày dậy sóng
đời chẳng còn ai trông ngóng vòng tay
tạ ơn em nhé, tuần hoàn đổi thay !

chẳng hờn gì nhau đời vốn u sầu
em qua một lần hồn thêm vết đau
lần trao tha thiết dù bao thương tiếc
ngày mai chia biệt tình biết về đâu
lời ru tuần hoàn, ru đến bạc đầu !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả