Ghen !
Em đến ngoài hiên nắng đón mừng
Nghe chừng hoa cỏ cũng rộn vui
Anh dìu em bước vào bóng mát
Sợ ướm môi hồng anh u mê
Em đến con chim nhốt trong lồng
Hót chào cô chủ mới ghé chơi
Anh treo lồng quí trên gác lửng
Sợ nó làm ồn át tiếng anh
Em đến tóc bay theo gió chiều
Hai hàng vạt áo giữ trên tay
Anh che ngọn gió vừa thổi tới
Sợ tóc rối rồi ... rối tim anh
Em đến trước sân con chó vàng
Lăn xăn quấn quít dưới chân em
Anh đem cột chặt đằng sau bếp
Sợ mãi cưng chìu em quên anh
Em đến nơi này đã mấy năm
Tình yêu hai đứa hết ngại ngần
Những đêm trăng sáng ngồi hóng mát
Đầu sát vai kề ấm đời nhau
Em đến hôm nào chợt trời mưa
Đôi tay che kín một chiếc đầu
Sợ mưa đọng ướt bờ vai mỏng
Em liếc dịu dàng '' Anh Lại Ghen ''
05/02/03