ĐỢI CHỜ
Đừng khóc cho nhau gịot lệ tình ,
Đừng đem sầu đắng lắng trong tim ,
Cố vơi thương nhớ theo ngày tháng
Để bẽ bàng thôi vọng âm quen .
Hãy gởi gío mây những trách hờn,
Cho vơi buồn trĩu bởi cô đơn .
Hàng đêm sóng vỗ vùng ký ức,
NHắc nhớ tình xưa vẫn keo sơn .
Lòng viễn khách dẫu buồn tê tím,
Càng cách xa, nhung nhớ đong đầy .
Dẫu chân chim xóa mòn kỷ niệm ,
Hương tình yêu vẫn vương mắt cay .
Đêm cô lẽ, nghe lòng hoang dại ,
Nhạc tình xưa vẫn réo cung tơ ,
Và mộng ước chưa là huyền thọai
Bao ái ân về mãi trong mơ .
Dẫu cách xa dặm ngàn , trăn trở ,
Còn có ngày mai, gắng đợi chờ !
Lau mắt cho khô buồn nức nở ,
Để lòng lữ thứ bớt bơ vơ .
May 02 , 03