Tình Ta
Vòng tay nhỏ cho tình lơi lạc lõng
Hơi thở nồng sao bỗng thấy run lên
Đời chông chênh trên con dốc hao gầy
Ta đau nhói lưu đày trong bể khổ
Em cám dỗ khiến đời ta lầm lỡ
Thiên Sứ nào che chở kẻ đi hoang
Tiếng kêu than trơ trọi một góc trời
Rất tha thiết như lời ta sám hối
Em hãy nói đừng lạnh lùng hờ hững
Dầu là lời đâm nát trái tim ta
Hay đi xa cho kỷ niệm chết dần
Đừng đày đọa người gần ... mà thăm thẳm
Cố nghiền ngẫm vẫn mù mờ đáp số
Hay đa tình đâm ngố chẳng thương thân
Con thiêu thân tìm đốm lửa tự tình
Ta ngốc nghếch một mình yêu điên dại
Hãy xích lại gần nhau thêm chút nữa
Để thiên đường mở cửa đón tình ta
Em yêu ma xô đẩy tên tội đồ
Đang tô điểm nấm mồ nơi hoang dã
Ta vất vả yêu người nên mất cả
Nửa cuộc đời tất tả chốn u mê
Đời trách chê hay thương xót gã khờ
Ta vẫn thế yêu người quên tất cả
05/03/03