muà Thu diễm ảo




Trong giấc mơ... anh hiện về huyền hoặc

Những lá vàng reo rắc tình tự ca

Thu yêu thương đơm trên sắc màu hoa

Lay trong gió một muà Thu diễm ảo


Anh gom mây kết tặng em chiếc áo

Rộn niềm vui như chim sáo mừng xuân

Đôi mắt trong, anh chẳng chút phân vân

Khe khẽ gọi : em ! “Thiên Thần áo trắng”


Em bước nhẹ trên lá vàng Thu thắm

Vào hồn anh... nghe cảm xúc trào dâng

Trái tim em từng nhịp đập bâng khuâng

Cùng với anh luân lưu vườn tình ái


Ở nơi đó, có Bướm - Hoa, Suối chảy

Đường thênh thang ngây ngất phấn hương tình

Lá muôn màu quấn quýt dưới chân xinh

Em mê mải, mắt chớp nhìn hoang dại


Anh trộm hôn... một nụ hôn luyến ái

Mắt, môi ngây thèn thẹn tiếng yêu đương

Em cuối đầu che giấu nét vấn vương

Gió xôn xao se hương... lòng ấp ủ


Mộng mị ơi ! sao mi đầy quyến rũ

Xây cuộc tình đẹp tợ như bài thơ

Lưu luyến hồn, rung động trái tim mơ

Một tình yêu, như hẹn hò… kiếp trước !


04.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả