Nói Với Chiếc Lá Xanh (2)

Em , chiếc lá xanh màu hy vọng
Trải cho đời mật ngọt tình thương
Thật hồn nhiên trong tuổi học đường
Và chút nhớ ... tình yêu kỷ niệm

Em , chiếc lá xanh luôn thể hiện
Nét kiên cường trong trận cuồng phong
Giữ riêng em mãi một tấm lòng
Thật chân chất như bờ đê ngọn cỏ

Em , chiếc lá xanh miền quê nhỏ
Đất quê hương nồng thắm tình người
Dưỡng nuôi em từ thuở nằm nôi
Trong tình Mẹ đậm đà tha thiết

Chúng ta những người đi biền biệt
Chưa một lần về lại quê xưa
Ở trong tim thương nhớ bao vừa
Tình quê hương chan hòa tình Mẹ

Đồng xanh cũng từng đêm rơi lệ
Gánh gian nan vai nhỏ chất chồng
Bước tha phương chan chứa sầu thương
Lòng mơ mãi về dòng sông cũ

Ở nơi ấy trăng bên thềm rủ
Có hương thơm đồng lúa mộng mơ
Có chúng ta là bạn vần thơ
Mà thương quá như đôi tri kỷ

Ở nơi ấy có lòng chung thủy
Với thâm tình và cả người yêu
Với ngọn rau tất đất bao điều
Tình quê vẫn mặn nồng hơn cả




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả