Anh chàng ngớ ngẩn

Anh chàng ngớ ngẩn của em ơi
Ở đây chẳng phải chỗ anh ngồi
Nơi này là chốn người ta đến
Ném bạc tiền ra đổi tiếng cười

Chỉ có những lời gian dối thôi
Kẻ bán người mua chẳng thiệt thòi
Sao anh im lặng buồn lên mắt
Xót thương cho số phận con người

Ngớ ngẩn như vừa ở dưới quê
Cho nên anh nói chuyện đổi nghề
Người ta thất nghiệp đầy ra đấy
Chẳng lẽ em đi bán gánh chè

Đừng gọi em như một Thúy Kiều
Anh thì tài cán được bao nhiêu
Mà ôm mộng lớn làm Từ Hải
Bằng được Thúc Sinh cũng quá nhiều

Thôi anh đừng uống nữa mà chi
Tửu lượng anh đâu có khá gì
Lúc tỉnh còn quên điều thực tế
Khi say sao nhớ được đường đi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả