Giai điệu Nguồn ...
Chập câu ca dao !
Ngã chào thiếu nữ,
Nón trầm níu giữ,
Vạt áo tinh khôi,
Chập tay 1 đôi !
Vẫy chào Nguồn hát,
Câu hò dào dạt
Lắng đọng tình quê
Giấc ngủ trôi về
Vỡ lòng câu "Mẹ" !
Trưa hè dong trẻ
Tẻ ngô trên đồi,
Bến lỡ, bến bồi,
Dong người về cội,
Tơ hồng dẫn lối
Áo anh chỉ mòn,
Chập đôi môi son !
Luyến chàng, luyến thiếp,
Láy câu hoài hiệp,
Gõ nhịp cơi trầu !
Chập hạt đất nâu !
Ngậm bầu sữa mẹ,
Thắm hồng da dẻ,
Tóc chẻ cài trâm,
Gióng tiếng chuông trầm...
Trăm năm hẹn ước,
Gốc tình óng mượt,
Bám rễ nguyên sinh
Chập đôi nghĩa tình !
Xanh như lúa mới,
Ngọt thơm dịu vợi,
Kết chặt sơn keo
Chập đôi mái chèo !
Cong vành nón mạ,
Người Dưng... chẳng lạ ???
Rủ nhau về Nguồn !
(SG, 20.03.2003)