Yêu Mãi Ngàn Năm

Đường dẫu xa xôi
Vượt núi băng đồi
Dặm trường thân gái lẻ loi
Tìm anh một nấm mộ côi bên đường

Đêm vắng canh trường
Não nuột thê lương
Đâu đây tiếng cú kêu sương
Hồn thiêng anh hỡi còn vương nơi nào

Nước mắt tuôn trào
Mò mẫm đêm thâu
Xương còn nằm dưới mộ sâu
Xác thân rữa mục còn đâu anh hùng

Ước hẹn tình chung
Vui phút tương phùng
Nay đành cách biệt muôn trùng
Người đi kẻ ở nhớ thương đọa đày

Còn chút hình hài
Ôm trọn vòng tay
Theo em trở lại quê nhà
Mẹ già mòn mỏi mong ngày gặp con

Từ nay có nhau
Khăn trắng quanh đầu
Anh nằm dưới đáy mộ sâu
Yêu anh ôm mối tình vào thiên thu .

* Cảm tác từ truyện ngắn " Yêu Mãi Ngàn Năm " của chị Ái Khanh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả