Thật lạ nhỉ

Thật lạ nhỉ chưa một lần gặp mặt
Mà sao tim dường gắn chặt vào nhau
Đêm từng đêm văng vẳng tiếng nguyện cầu
Tình duyên ấy được bền lâu mãi mãi

Thật lạ nhỉ bàn tay chưa đan lại 
Đã thấy lòng e ngại biết bao nhiêu
Hơi bàn tay lan tỏa rộng trong chiều
Sưởi ấm một tình yêu vừa chớm nở

Thật lạ nhỉ lòng xuyến xao bỡ ngỡ
Tưởng chừng như đã nợ tự kiếp nào
Niềm bâng khuâng theo gió thoảng bay cao
Tim hòa nhịp lời ngọt ngào tình tứ

Thật lạ nhỉ tâm hồn luôn tư lự
Suốt cả ngày sao cứ nghĩ miên man
Hồn lang thang theo những áng mây ngàn
Về bên ấy xây mộng vàng duyên thắm

Thật lạ nhỉ hai phương trời thăm thẳm
Cách xa nhau vạn dặm chẳng đổi lòng
Giữ ôm hoài kỷ niệm thuở chờ mong
Lạ lạ quá có phải không em nhỉ ?

Gió Bụi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả