giấc mộng thường

Bao năm trong cuộc sống bình thường
Đèn sách, gia đình, chẳng vấn vương
Ngày tháng khi vui, khi buồn có
Vô tư em sống cuộc đời thường

Anh đến hôm nào ? không nhớ đâu !
Em đâu có vậy lúc ban đầu
Gặp anh thì cũng như người khác
Chỉ một người quen đến với nhau

Nhưng chỉ vài hôm, mấy bữa nay
Em hay tư lự dẫu ban ngày
Đợi chiều ngồi ngắm mây lờ lững
Mà thoáng hình như có dáng ai

Em vẫn trong em, cuộc sống thường
Nhưng em mơ tưởng có làn hương
Những khi em nghĩ anh bên đó
Có ước như em giấc mộng thường

Giấc mộng đơn sơ chẳng có gì
Một nẻo đường quanh ít kẻ đi
Tảng đá bên bờ hồ tĩnh lặng
Hai người mà chẳng nói năng chi

05.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả