tình xa kỷ niệm



Em lui bước dần về trong kỷ niệm
Đế tưởng nhớ một bóng hình đã xa,
Một tình yêu đượm thắm tuổi ngọc ngà
Ai đã đến mang trăng hoa tuyệt mỹ

Những niềm vui, những nụ cười hoan hỷ
Điểm vào đời tràn thi vị nhớ thương
Buổi chiều nao dưới ánh nắng tà dương
Tay trong tay, con đường từng nhịp bước

Em nghe lòng rộn ràng bao mong ước
ngập trong hồn đầy ắp những suối mơ
Nguồn yêu thương như biển sóng tràn bờ
Cuồng cuộn trỗi trong tim thơ bé nhỏ

Tháng ngày trôi và sóng tình chớm ngỏ
Em vui cười bên đời đã có anh
Như chim non líu hót ở trên cành
Trời không nắng, trời vẫn xanh trong sáng

Em cảm nhận một tình yêu lai láng
Đang đâm chồi, nở nhụy để khai hoa
Hương tỏa thơm thoang thoảng mùi bay xa
Cành hoa thắm tưới bằng tình thương nhớ

Em vẫn mong tình ta đẹp muôn thuở
Không như tình "hoa bóng nước"... vỡ tan !
Sáng long lanh trong phút chốc... bẽ bàng !
Không sâu sắc, không trường tồn, vĩnh cửu !

Nhưng cuộc đời có bao tình hiện hữu ??
Khi hợp - chia hai chữ gắn liền nhau
Để anh và em cùng mang nỗi sầu
Để con tim giãy đau tình lặng lẽ

Anh ra đi ngậm ngùi với buồn tẻ
Em ở lại cô quẽ tình quạnh hiu
Những cơn mưa giá lạnh trong tím chiều
Ru hồn người trong màu yêu hoài niệm

Đoạn lìa rồi, vẫn âm thầm ước nguyện,
Vẫn từng giây, từng phút đếm mong chờ
Bao giờ nhỉ ? ta nối lại bến mơ
Hay chỉ còn ... là tình xa kỷ niệm ?!!


05.05.03 _____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả