Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. thứ 79 ( Mưa muộn tháng Năm)

Chiều tháng năm cơn mưa dầm về muộn
nhỏ giọt dài đếm nhung nhớ thêm sâu
mây xám giăng trời xứ lạ nặng sầu
Anh chợt ước có được em lần nữa .

Khung trời xưa thiên thần cùng lời hứa
và tháng Năm nhỏ giọt mưa đầu mùa
Em tóc rối - tự nhiên - mặc gió lùa
tự nhiên cho đôi dòng lệ chảy .

Thiên thần xưa giờ còn gì xót lại
khi xứ người về muộn những cơn mưa
như kỷ niệm tràn dâng đến thật vừa
" vẫn cứ ngỡ mưa đầu mùa năm cũ ."

Thiên thần xưa giờ một mình tự thú
cùng tháng Năm với nỗi nhớ dâng tràn
hơn nửa đời vẫn mãi kiếp đi hoang
bóng hạnh phúc lần trôi qua ô cửa .

Chiều tháng Năm - thêm một chiều - mưa nữa
mưa đầu mùa ?
Không !!!
mưa về muộn mà thôi .


May 6-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả