Bóng Nhạn Cuối Chân Đèo

Anh yêu hỡi, đêm này cô lẻ quá
Biết tìm đâu bóng nhạn cuối chân đèo
Mảnh trăng buồn trên đỉnh núi cheo leo
Đời có thật hay vẫn hoài mộng mị ?

Em sợ lắm những giấc mơ kinh dị
Mưa giăng đầy mây đen phủ mờ sao
Anh thân yêu, giờ anh ở nơi nào ?
Người có biết em đang buồn đến thế !

Em không phải là trang kinh câu kệ
Cũng không là điệu hát để ru hời
Nhưng muốn anh khẽ gọi ở bờ môi
Và ước muốn anh cận kề sớm tối

Em vẫn biết trần gian nhiều chìm nổi
Giòng sông đời vẫn tuôn chảy luân lưu
Với tình yêu được làm kẻ tội tù
Trong thương nhớ, đợi chờ luôn đày đọa

Anh yêu hỡi, đêm nay cô lẻ quá
Biết tìm đâu bóng nhạn cuối chân đèo .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả