em nhớ anh


Em muốn... nhìn anh nở nụ cười
Dễ thương, duyên dáng ở vành môi
Dịu hiền tha thiết em ghi nhớ
Chiếm ngự tâm hồn bao nỗi vui

Em muốn... được nhìn ánh mắt người
Tia nhìn thiện cảm, lòng chơi vơi
Nhìn sâu thăm thẳm như thầm nói
Anh đã... yêu rồi... yêu dấu ơi !

Em muốn... đôi tay xiết chặt người
Một làn hơi ấm truyền nơi nơi
Bâng khuâng xao xuyến tâm hồn nhỏ
Ấm áp hương tình, mộng hồn khơi

Em muốn... anh yêu em mãi thôi
Không ngoài ai nữa, mắt trêu môi
Đừng đem thương nhớ gieo thêm nhé !
Em sẽ một mình... buồn lẻ loi

Em muốn thế ! mà có toại thành ?
Hay như cát bụi thật mong manh ?
Hay như sương khói mờ nhân ảnh ?
Để mỗi đêm về... Em nhớ Anh !


07.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả