Nỗi sầu

Vương gió lạnh...nỗi sầu nhẹ đến
Hắt hiu tình...nâng phím vẫn bâng khuâng...
Đưa ai lòng chợt phân vân
Ngàn năm cõi đợi...tần ngần riêng ta ...!

Ai về có nhớ ngàn hoa
Hay là sương khói xóa nhòa dáng xuân
Vẳng nghe tiếng nhạc vọng ngân
Hư vô cõi đợi...xa gần riêng mang

Một đời...sao mãi lang thang
Tiễn đưa tình lỡ...mênh mang nợ trời
Cung đàn...tiếng hát...buông lơi
Còn gì ngoài những...rã rời hồn thơ !

Gặp nhau trong phút tình cờ !
Gặp trong mộng ảo...chơ vơ biển sầu !
Gặp người nặng nợ duyên đầu !
Vần thơ tơi tả...trong bầu rượu vơi !!....


April 6,2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả