Khổ Phúc Tình
Anh muốn tìm em của ngày nào
Là mây kiều diễm vút trên cao
Bềnh bồng bay mãi không ngơi nghỉ
Sông suối đại dương sóng gọi gào
Anh muốn tìm em ngày tháng lành
Là bông Huệ trắng giữa đồng xanh
Hương hoa tỏa ngát ngày Xuân đẹp
Thơm mát hồn trinh mộng thoáng nhanh
Anh muốn tìm em thuở mới quen
Nụ cười trong sáng rất hồn nhiên
Những hôm trò chuyện, vui như sáo
Qua mấy mùa xuân mộng vững bền
Ai đoán là đêm thay thế ngày
Khi tình đang đẹp mộng đang say
Bỗng dưng cơn lốc xoáy qua lẹ
Cuốn hút đời ta mộng biến bay
Trong đáy vực sâu gió vẫn gào
Tình như vô vọng chẳng hư hao
Que diêm loe loét soi mê hoặc
Hạnh phúc tình si trong nỗi đau
Anh muốn tìm em thuở mới yêu
Hờn ghen giận dỗi với cô liêu
Tìm em muôn mặt trong đời trái
Soi thấu hồn nhau khổ, phúc nhiều?