Mưa Rơi Nhớ Quê Nhà
Sáng nay mưa lạnh vào Thu
Đường đi vắng vẻ mịt mù mưa rơi
Lạnh lùng chiếc bóng đơn côi
Tháng năm bước mãi kiếp người trầm luân
Thân tôi cát bụi giòng Ngân
Hồn tôi gởi ngọn mây Tần xa xa
Mưa rơi chạnh nhớ quê nhà
Thanh bình non nước cách xa muôn trùng
Tâm tư thấy nhớ đền Hùng
Nhớ chuà Thiên Mụ nhớ giòng sông Hương
Nhớ đò Vĩ Dạ chiều sương
Trường Tiền hôm sớm đến trường ngày xưa
Nhớ Sài gòn những buổi trưa
Trưng Vương áo trắng ngày xưa đâu rồi ?
Nhớ tôi một kiếp chim trời
Bốn vùng chiến thuật mộng đời còn chi
Mưa rơi như tiếng thầm thì
Cuả người lữ khách đường về cô đơn
Ai đi mờ sáng mưa tuôn
Mưa rơi nặng hạt lòng buồn nhớ quê