Tình Quê

Nắng đã xế rồi thôn nữ ơi
Cò bay về ngủ phía chân trời
gió chiều man mác, bờ đê vắng
ta giúp cho mình …mau dọn luá phơi

đêm nay hò hẹn chốn miếu hoang
gần phiá bụi tre cạnh đình làng
mùng mười trăng ẩn sau hàng trúc
em nhớ coi chừng ...mấy nhịp cầu ngang !

tình ta thấm thoát mấy năm qua
như lúa vàng mơ hương mặn mà
mùa tết năm nay anh nhờ mai mối
sính lễ cau trầu ...dâng đến mẹ cha

Ta hẹn mùa sang, đợi mùa sang
duyên vần bền duyên nối hai làng
con nước lớn lục bình trôi tản mạn
giặt áo bên bờ ...em nhớ anh chăng

ctl 05/08/03





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả