Nắng Thu





Nắng hôm nay, nắng chiều Thu vương nhẹ

Gió hiu hiu thổi khẽ cánh hoa gầy

Lá reo vui lượn khắp nẻo trời mây

Đôi chim trắng quyện quây trao hơi thở


Em ước gì mình có đôi cánh nhỏ

Như cánh diều lả lướt giữa không gian

Anh là gió bên em thổi mơ màng

Đùa với nắng say tình thiên huyền ảo !


Anh vẫn bảo tình em cuộn trong vỏ

Có bao giờ chịu xoải cánh tung bay

Mà em mơ, em ước khung trời này

Anh mong mỏi từng ngày được như thế !


Anh vẫn đợi, vẫn ươm thầm ý để

Chờ một ngày tình nới rộng trong tim

Cho anh mơ bên giấc ngủ êm đềm

Cùng với em sánh đôi chiều nắng nhạt


Anh vẫn biết em sợ đời vây chặt

Một chữ yêu phong kín cả tâm hồn

Sợ thương nhớ sẽ làm sầu khổ hơn

Nên khép bóng, thân mình trong hạn hẹp


Nắng Thu về giăng trải bao mộng đẹp

Nét âu sầu vương khoé mắt buông lơi

Giọt lệ buồn biến mất chẳng còn rơi

Em bỗng thấy chan hoà màu sắc lạ !


08.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả