VẦN THƠ VÔ NGHĨA
ai viết nốt mấy vần thơ vô nghĩa
gởi cho ta khi ta đã lìa đời
còn đính kèm bao nhiêu giọt sầu rơi
cho vô nghĩa bỗng trở thành mai mỉa
thân xác xưa rã tan ngoài nghĩa địa
còn linh hồn vất vưởng giữa trời sương
trong bóng đem ai tỉnh giấc đang buồn
lại viết tiếp thơ cho người dưới mộ
có ích chăng những điều ai thổ lộ
ta bây giờ đâu nghe được lời yêu
ta giờ đây đang rét cóng thật nhiều
người vẫn ấm trong nệm êm chăn thắm
mấy vần thơ ghi đều , rồi ghi đậm
có nghĩa gì khi ta chỉ hồn ma
muốn ôm ai mà lõng lẽo nhạt nhòa
muốn an ủi mà xa tầm tay với
ta nhớ ngày xưa khi ta chờ đợi
người hững hờ thay đổi những lời yêu
trái tim ta ứa máu tức tửi nhiều
vì sao mãi yêu người yêu khó hiểu
có gì đâu khi mà ta đã chết
chỉ riêng ta là một kẻ thiệt thòi
hồn ma đau lòng tự biết mà thôi
như lúc sống nuốt trôi bao hờn tủi
ta đứng bên hét to vang dội
thôi đi lời ai viết vội trao ta
có ai vồ tình đi gởi đến hồn ma
nỗi thương nhớ trong lời thơ vô nghĩa
ta có chi khi nhà là nghĩa địa
khi tình là rượu độc với thương tâm
khi người yêu chung giấc mộng âm thầm
đem tâm tưởng trao người con gái khác
(VẦN THƠ VÔ NGHĨA__NYKC)
09/05/2003