ĐỪNG YÊU THI SĨ

tôi xin bạn đừng yêu thi sĩ
xin đừng yêu lời mộng mỵ từ thơ
xin cũng đừng chờ đợi bởi bao giờ
mới có được trái tim người thi sĩ

trái tim ấy không to hay nhỏ
mà tình yêu thì lai láng vô bờ
cứ dạt dào bất tận mấy vần thơ
đi mê hoặc những chân tình thành nợ

Tôi đã tin những ấp yêu nhung nhớ
những khát khao như sóng vỡ từ thơ
những cuồng si những tha thiết lạ kỳ
và bật khóc khi hiểu mình cô độc

anh có lúc yêu tôi như sự thật
lại yêu người cũng thật giống yêu tôi
lại làm thơ cùng với nỗi bồi hồi
và anh nói với tôi lời lạnh nhạt

tôi đau đớn trước tình anh như thác
anh yêu ai ? còn tôi quá yêu anh
anh làm thơ trao tất cả chân thành
tôi nhận được đem vào tim cất giữ

...và tôi bỗng thấy thơ anh bất chợt
trong tay người con gái khác hôm nay
cô ấy cũng say , mê mẩn đêm ngày
tôi đau đớn nghẹn lời không tự chu?

tôi đến gặp anh , tôi giận dữ
anh lạnh lùng như muốn nói chia tay
tôi cắn môi dấu những giọt ngắn dài
anh đính chính tại ai , anh cảm động

anh vẫn yêu tôi người yêu chung mộng
vẫn yêu ai vì ai quá yêu anh
vẫn làm thơ cùng với nỗi đợi chờ
đem mến tặng từng người anh yêu mến

tôi chết lặng ...thật đây đâu đùa giỡn
tôi bàng hoàng đau đớn bởi yêu anh
tôi muốn quên tất cả lại không đành
tôi bên cạnh trái tim anh đi vắng ?

một phút ngọt mà ngàn năm cay đắng
tôi yêu người có bấy kẻ cùng yêu
lẽ ra tôi phải hãnh diện nhiều
sao chua chát bờ môi , tim vụn vỡ

thi sĩ và thơ , người yêu là nợ
trái tim anh giờ lại hóa kho tàng
tôi đã từng được ít phút vinh sang
vì ngỡ có trái tim chàng thi sĩ

(ĐỪNG YÊU THI SĨ ___NYKC)

09/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả