Sợi Thu Vương
Mùa Thu đến mang theo nhiều quyến luyến
Từng sợi buồn sợi nhớ mãi vấn vương
Lá vàng rơi rơi mãi ở bên đường
Em nào biết mùa Thu sao lại đến
Em vẫn nhớ có ngày Thu hò hẹn
Của hai người mơ ước mãi bên nhau
Có vầng trăng óng ánh phủ đôi đầu
Và có cả nai vàng bên suối hát
Em vẫn nhớ một trời Thu héo hắt
Của riêng em trong năm tháng đợi chờ
Đợi chờ ai mà mắt lệ còn mơ
Vần thơ mãi viết hoài trên xác lá
Đợi chờ ai mà thờ ơ xa lạ
Vẫn gởi lòng theo mây gió lang thang
Trong hoang vu thương quá mảnh trăng vàng
Rừng Thu vắng mờ mờ làn sương đọng