Tiếng Sáo Trên Sông

Đơn độc thuyền con, bến vắng teo
Trăng khuya bẽn lẽn nép sau đèo
Rì rào gió thoảng ru cành liễu
Sóng nước đôi bờ nhè nhẹ reo

Đưa tay nâng sáo thổi cung trầm
Khúc điệu u hoài của thế nhân
Náo nức lòng ai âm réo rắt
Nghê thường dìu dặt cõi trần gian

Cao cao lầu ngọc có người thơ
Yêu tiếng sáo ai ước mộng chờ
Tương hội tài hoa lòng thấp thỏm
Lụa hồng ao ước gởi người mơ

Trớ trêu số kiếp đã an bài
Chia cách trọn đời lối rẽ hai
Tiếng sáo trên sông sầu diệu vợi
Tương tư ôm mãi khối tình ai

Trăng buồn vàng võ tháng ngày trôi
Sóng nước trên sông cũng ngậm ngùi
Lặng lẽ con thuyền trôi khuất bóng
Còn đâu tiếng sáo thuở xa xôi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả