Như hạt mưa rơi ....

Hôm nay trời trở lạnh
Giò lùa mưa bụi bay
Vòng tay nào ấp ủ
Sao lòng buồn ngất ngây !!!

Mưa giăng từng sợi nhỏ
Mưa rơi đầy hai tay
Mưa như giọt lệ đổ
Cho cuộc tình xa bay
Cho mỗi lần thuơng nhớ
Mưa về trên mắt cay ...

Em như hạt mưa nhỏ
Suốt cuộc đời lang thang
Để một chiều ngơ ngác
Rơi lạc giữa hoang tàn !!!
Bàn tay người dẫu ấm
Sao lạnh buốt miên man
Vòng tay người dẫu sát
Sao lòng buồn thênh thang ....
..........

Hạt mưa giờ đã vỡ
Trên mái hiên nhà người ...
Thôi một đời khắc khoải
Đi tìm vòng tay ai .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả