Đời Ngắn Ngủi
Đời ngắn ngủi nhẹ nhàng như giấc mộng
Sáng Xuân nay, chim ca hót trên cây
Nắng Xuân về cho hoa tím nở đầy
Như thảm nhung trải đều ngay trước cửa
Tưởng em đến sáng nào trong áo lụa
Chỉ là mơ, chớp mắt đã xa xôi
Cung đàn xưa nốt nhạc vọng từng hồi
Em có biết lòng anh day dứt nhớ
Chiều hôm nay lại về ngang qua ngõ
Căn nhà xưa im lặng chẳng ai ra
Dư ảnh em, chiều xưa đó thật thà
Nói một tiếng, vọng hoài trong tâm dạ
Chiếc xe lửa vụt qua như hối hả
Sân ga nào, ta có lúc tìm nhau
Hay mãi đi, đã hụt một chuyến tàu
Mặc định mệnh phũ phàng ngăn cách mãi
Nguyên Đỗ