MỘT CUỘC TRĂM NĂM
Hỡi người yêu nhỏ của ta ơi !
Ta nhớ thương ai đến suốt đời
Ta cứ gọi thầm trong giấc mộng
Bồi hồi nhịp đập trái tim tôi
Hỡi người ta nhắn rất xa xôi
Trao trái tim yêu trọn cho người
Cứ hãy vì ta nuôi khát vọng
Thuyền tình cập bến hát vang lời
Ngút ngút ngàn khơi giờ biển lặng
Gió vi vu gọi nắng vừa sang
Buồm căng xuôi hướng về phương nhớ
Một cuộc trăm năm nguyện ước lành
Hỡi người yêu nhỏ của hôm qua
Và của hôm nay dẫu đã già
Ta vẫn yêu như thời trẻ dại
Em người ta mộng được chung đôi
(Một cuộc trăm năm ___NYKC)
11/05/2003