Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CÒN ĐÂY MỘT TIẾNG TƠ VƯƠNG

Trải lòng theo tiếng thơ yêu
Mở hồn đón gió buổi chiều bên sông
Mới đây mà đã nước ròng
Xuồng con mắc cạn giữa dòng khó sang

Bỗng đâu ai đó hò sang
Mấy câu tình tứ mênh mang tình người
Làm đàn cá nhỏ ngừng bơi
Làm người quên chuyện chơi vơi giữa dòng

Hò rằng bớ khách sang sông
Gát tay chèo chống mặc dòng nước xuôi
Đừng gắng chèo ngược dòng đời
Tội người tội cả cho người tri âm

Chiều buông cho mặt trời hồng
Mái tây ai nhóm lửa lòng thổi cơm
Nàng thơm từng hạt mịn trơn
Hương bay theo gió , nồng thơm vang lừng

Đói lòng mới nhớ người dưng
Nó lòng ai lại bao lần lãng quên
Lửa than cơm dẻo trắng ngần
Cá rô khô tộ ân cần mời nhau

Rau đắng mà thấm ngọt ngào
Canh chua mà lại có bao ngọt bùi
Rau dền nấu với mồng tơi
Canh cua rau diếp mời người xa quê

Ngó sen trộn gỏi khó chê
Chút hương vị mắm ai mê mẩn người
Ếch xào với nước dừa tươi
Cá kèo lẩu mắm ai về khó quên

Quê nhiều ao lạch , hồ mương
Rắn , lươn , tôm , cá cũng nên con người
Chim trời , cá nước vẫn vui
Sớm hôm cày cấy ruộng vườn tốt tươi

Về đi mà ngắm người ơi !
Đất thay đổi đất người thay đổi người
Chút gì phồn thịnh tươi vui
Tình người vẫn giữ tình người không thay

Hò dừng , cho nước lên nhanh
Thuyền ai lại lướt mái tranh sông buồn
Nhắn rằng :"nơi ấy một phương
Quen rồi cuộc sống tha hương lạnh lùng

Đò mang theo một người dưng
Như sông mang nhánh lục bình mà trôi
Sáo bay thì cũng bay rồi
Trách chi cho nặng gánh đời sầu mang

Còn đây một tiếng âm vang
Câu hò trên khúc sông vàng trăng đơn
Còn đây một tiếng tơ vương
Trăng soi bến vắng đò thương vắng người

(còn đây một tiếng tơ vương __KDAA)



11/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả