Má Ơi !
Má ơi đường xá xa xôi
Con vì bận rộn đành thôi không về
Ngày xưa bài luận chủ đề
Về Tình Mẫu Tử ... chẳng hề nghĩ lâu
Con ngồi viết thật đậm sâu
Công ơn của Má lấy đâu sánh bằng
Ngày nay con cứ vùng vằng
Luận đề viết mãi bao lần chưa xong
Má ơi xin chớ đợi trông
Thằng con còn mãi đi trong sương mờ
Lòng con thương Má từng giờ
Nhưng đường cách trở không ngờ Má ơi
Năm tàn tháng lụn tả tơi
Nhớ nhà thương Má chẳng vơi trong lòng
Mai đây hết kiếp phiêu bồng
Con về bên Má thỏa lòng ước mơ
Má ơi con vẫn ngây thơ
Như ngày bé dại ngu ngơ đòi quà
Má hay trách mắng '' thiệt là ...
Sao con khờ quá thật thà khôn ghê
Bây giờ con lớn ... ai chê
Nhớ mà muốn khóc tái tê Tình Người
Đời đâu vẹn đủ tròn mười
Má ơi xin hãy gượng cười ... thương con
05/09/03