Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhớ Má

Đêm trở giấc lặng buồn con nhớ Má
Nhớ căn nhà mái lá con lộ xưa
Che nắng, mưa chen chúc ... chật ...đông người
Tuy nhỏ hẹp nhưng tràn đầy hạnh phúc

Đêm trở giấc nghẹn ngào con thương Má
Má nhọc nhằn áo vá với gánh cơm
Ngồi lom khom một góc giữa chợ trời
Bán từng dĩa kiếm lời nuôi con Má

Đêm trở giấc con âm thầm cầu nguyện
Chúa trên cao che chở Má bình yên
Mẹ nhân từ cứu chữa khỏi bệnh đau
Để Má được an nhàn bên con, cháu

Đêm trở giấc một mình con nhớ Má
Con đau lòng thương Má ... quá Má ơi
Con hôm nay lại đón cảnh đặng đừng
Nhìn thiên hạ chúc mừng Ngày Lễ Me.

Đêm trở giấc viết thơ này tặng Má


05/11/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả