định số
Thu lại về quay cuộc tình dĩ vãng
Mắt chớp buồn thầm lặng nghe xót xa
Lòng rón rén tìm lại dấu ngọc ngà
Và vội vã pha màu hoa mộng nhớ !
Thu lại về cho lá vàng nức nở
Gió đưa tình trăn trở với bóng mây
Thổi lá tàn rơi rũ xác phơi thây
Trơ cành khô giữa sương trời, mưa phủ
Hàng thông buồn chiều giáo đường ấp ủ
Tiếng cầu kinh muôn tự ở trong tim
Mong trời cao thấu hiểu tận nỗi niềm
Và ban ơn… một niềm tin vững chãi
Vẫn cố dặn lòng, ừ thôi, đừng nhớ mãi
Lỡ muộn màng… đành phải cố quên đi
Cuộc vui nào không có lúc phân ly
Còn chút tình … gom ghi vào kỷ niệm...
Trời thoạt mưa, thoạt nắng rồi tắt lịm
Như tình yêu thiêm thiếp giữa cơn mê
Lúc nồng say, lúc cay đắng ê chề
Làm sao thoát số trời se định sẵn …
12.05.03