Chiều Đến Trong Tay Người Thơm Nỗi Vui
chiều đến trong tay người nỗi vui
hạt nắng rơi trong ánh mắt
trong nụ cười từ giây phút hân hoan
ở đời có phút vui
bước chân có niềm hy vọng
có sáng lan qua
thành giòng sống thở hạnh phúc đời
khi không cây lá cũng vội hỏi lời
xanh đời đi nhé
nồng nàn hoa cúc nở vàng khoé mắt
và nắng trên vai người ngát
và hơi xuân chở nỗi đời hôm nay
đã xuân trong lời vui nhỏ
đã thêm mật ngọt như đám ong nhụy tìm mùa
xây tổ nuôi vòng tròn thơm ngát
đời quanh có kẻ hối hả
có lòng cúi xuống lòng
đi quanh con đường có nắng theo người
có tiếng hát chiều nay
có đôi tay chờ đợi
có nỗi niềm hân hoan
chào nhé ngày xuân từ khúc ca đón đợi
trong cuộc sống có chút nắng
chút đời ta vui
chút đời em vui
12 tháng 5 năm 2003