Dâng Mẹ những đoá hoa


Hôm nay ngày lễ Mẹ hiền
Con dâng Mẹ những đoá hoa thắm đỏ
Hoa cẩm chướng , bông hồng nho nhỏ xinh tươi
Mẹ hãy cầm lấy và lòng con chúc tụng
Cho Mẹ mãi mạnh khoẻ tươi miệng cười
Cho hồng đôi má, trẻ mãi không già cỗi
Nhưng sao , Mẹ tôi mất đã mấy năm rồi
Đâu còn nghe trăm lời ước nguyện đó
Hay được ăn chén cơm báo đáp này
Mẹ đã vĩnh viễn nằm dưới lòng đất lạnh
Chỉ còn được nghe tiếng cầu kinh
Vi vu tiếng réo gọi của thông ngàn
Tiếng Chúa gọi về nơi an nghỉ muôn đời
Mẹ ơi ! Chẳng được nhìn một lần nữa
Cho con dâng Mẹ triệu đoá hoa trắng nhỏ
Những cánh hoa gió lộng bay khắp trời
Giăng giăng phủ lên phần mộ Mẹ tôi
Khóc nhớ đến Mẹ
Một mùa xuân ở xứ người


Kính tặng Cha Thuần và những người đã mất mẹ
Texas 11 tháng 5 năm 2003
Mother 's Day









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả