Vạn Lý Trường Thành

" Trống Trường thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam tuyền mờ mịt thức mây ..."
(Chinh Phụ Ngâm)

Trường thành ngoằn ngoèo qua muôn dặm nẻo
Bá đa lĩnh cánh nhạn biệt lưng đèo
Tường ngoài loang lổ mốc rêu xanh
Trên chốn non cao bạt gió ngàn
Xương trắng xây thành mộng vương bá
Gồm thu bảy nước một sơn hà
Ai đi sông Dịch mãi không về
Để Kinh Kha vuông trọn lời thề nước non
Sóng nước biển dâu xưa vẫn còn đó
Hung nô mắt xếch buông hàng cung nỏ
Hay còn tiếc nhạc ngũ cung xang xứ hò
Còn đâu nữa nàng Chiêu Quân cống Hồ
Lệ nhỏ ngàn hàng tống biệt hận quân vương
Ai có nhớ ngày về mộng vấn vương
Chàng Tô Vũ chăn dê ngoài quan ải
Vạn lý tìm chồng Tô thị khóc ai
Bước dốc theo bờ thành lên đỉnh núi
Núi non trùng điệp bóng sương mờ suối
Ngàn năm mây trắng vẫn theo gió bay cao
Trường thành sao vắng tiếng trống gõ
Có chăng còn lại bóng cổ tùng
Chim kêu ngoài xứ Bắc , Nhạn môn quan
Ôm xác Tiêu lang , nàng A tử chết theo chàng
Trường Thành ngàn năm sừng sửng ngạo núi sông
Bức tường lửa sinh sau vẫn vĩ đại
Song thành vây kín ước muốn chí tự do
Của triệu triệu con tim dân Hán Mông Mãn Tạng Hồi


Hồi nhớ chuỗi ngày ở Bắc kinh năm 2000
Texas 5/13/03






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả