Đời tôi
Đời tôi là một chuỗi buồn
Kết bằng những hạt cô đơn lạnh lùng
Đời tôi là một mùa đông
Chăn đơn gối chiếc, lệ hồng tuôn rơi
Đời tôi là chiếc bèo trôi
Giữa giòng sông lạnh, khi trời đổ mưa
Đời tôi là quán tranh xưa
Bên bờ sông vắng, đợi mùa gió xiêu
Đời tôi là những buổi chiều
Tha hương ngủ trọ , cô liêu qúa chừng
Đời tôi là một mảnh rừng
Không con nai nhảy, gió rừng không reo
Đời tôi là vạn nhịp đèo
Cao lên, thấp xuống hiểm nghèo lắm thay
Đời tôi không một bàn tay
Ấ p trên tim lạnh những ngày nhớ nhung ..........