Cho Tôi Xin
Máu đã đổ trên quê hương khốn khổ
Xin thanh bình trên Đất Việt thân yêu
Để chiều chiều ngồi thưởng thức tiếng tiêu
Hoa Dạ Lý tỏa mùi hương thoang thoảng
Bao nhiêu năm dưới xích xiềng Cộng Sản
Mác Lenin nhồi nặn óc người dân
"Lấy của giàu đem san sẻ chia phân"
Nhưng thực chất giàu sang vào tay Đảng
Ruộng thẳng cánh cò bay cha mất trắng
Thương cháu con bụng đói độn cơm khoai
Đứa con trai cải tạo mấy năm dài
Nhận đá ném, cà chua và trứng thối
Em bé thơ không đến trường học hỏi
Chợ quẩn quanh chầu chực bữa ăn thừa
Tuổi thanh niên chỉ hút sách sớm trưa
Cô gái trẻ về thị thành bán sắc
Trên thế giới quê hương xưa góp mặt
Nét kiêu hùng lịch sử của cha ông
Nhưng hôm nay bao người sống lưu vong
Thật ngao ngán những chiêu bài Cộng Sản
Quê hương ơi ! Biết bao giờ sáng lạn
Đêm quây quần ngồi nhắc chuyện xa xưa
Thuở Hùng Vương dựng nước lúc ban sơ
Cho con cháu một góc trời Đất Việt ....