Ông Bà Huyện

( họa thơ Rình Trộm của huynh Chu Hà )

ÔNG HUYỆN

Ba mươi đêm tối xóm không đèn
Ông huyện mon men tới lối quen
Nhìn trước bước đi trông rón rén
Ngó sau trong bụng niệm A men
Sợ bà bắt được bầm thân nghén
Lo kẻ hung hăng cắt tiết hen
Cái kiếp đi đêm không có hẹn
Đánh liều ông cứ tới phon phen

BÀ HUYỆN

Gối chăn lạnh lẽo giữa đêm đen
Thức đợi ông về mắt đóng ghèn
Hừng hực lửa lòng nay đã bén
Bồn chồn tâm huyết khó dằn nghen
Trâm anh giận dữ đâu còn thẹn
Má phấn hờn ghen đó khó chen
Ông chớ có hòng mà léng phéng
Ra tay bầm dập cái thân quèn...!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả