Ông Lái Đò


"Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"

Lưu danh sách sử một nhà thơ
Đồ Chiểu quê tôi thật đáng thờ
Một mái tranh nghèo một vách đất
Quê hương yêu dấu đẹp ngàn mơ

Thuyền ông đâu khác thuyền Đồ Chiểu
Trăn trở bao năm thao thức nhiều
Một bóng một hình trên bến vắng
Người quen khách lạ sớm trưa chiều

Thuyền ông chở nặng đoàn trai trẻ
Khoác áo chinh nhân vì đất Mẹ
Chiến thắng một ngày xuân sắc thắm
Hoa hồng cài áo đón anh về

Người khách qua sông có mấy khi
Thương thân ông lái chút tình ghi
Khi cần khách réo " ơi ông lái"
Trả mấy đồng xu vội vã đi

Ông lái ngày ngày ra bến sông
Mặc cho bão táp hay mưa giông
Thuyền nan ngày một thêm xơ xác
Nhưng trái tim ông vẫn thắm hồng

Đời trót mang vào một chữ TÔI
Ngẩm đi suy lại dạ bồi hồi
Chạnh lòng thương xót thân ông lái
Giòng nước êm đềm trôi vẫn trôi .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả