Tương Tư
"Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy"
Cánh nhạn năm nào nay rất xa
Lẻ loi em bước dưới trăng ngà
Sương đêm nhè nhẹ rơi đây đó
Trĩu nặng giọt sầu trên cánh hoa
Em có là mùa xuân của anh
Trái tim xao xuyến chút hương tình
Vườn hoa trinh nữ còn lưu luyến ?
Hay đã thay màu chiếc lá xanh
Thương nhớ ơ hờ bao ngẩn ngơ
Đêm đêm thao thức vẫn mong chờ
Vô tình tiếng nhạn sầu đơn lẻ
Xé nát tim hồng lệ ướt thơ
Em biết rằng anh cũng vấn vương
Độc hành viễn khách bước trên đường
Ưu tư trĩu nặng đôi vai ấy
Sợ đóa hoa lòng kém sắc hương
Chiếc áo em đan bởi nhớ thương
Tơ vương hai đứa cách chia đường
Sông Tương từng giọt sầu chung uống
Khoác chiếc áo tình vơi nhớ thương .