BÀI THƠ GỞI CHÚ
Cháu muốn làm một cơn gió nổi
Vén mây mù thổi hạt mưa rơi
Bắc cầu vồng trùng khơi vời vợi
Rước chú về thăm quê nội chơi
Cháu muốn thành dòng kênh dẫn nước
Rửa sạch phèn cho mượt cánh đồng
Cháu muốn làm một con chim quốc
Gọi bầy xa . . .Con nước lớn ròng
Cháu muốn thành vườn dừa xanh ngát
Suốt bốn mùa trái ngọt ven sông
Trưa chú nằm gió đưa xào xạc
Khát uống dừa mát dạ mát lòng
Cháu muốn làm một con chim Hạc
Bay trở về Đồng Tháp - Tam Nông
Đến thăm từng ngọn rau tấc đất
Quê hương nghèo khắc khoải chờ mong !
( Theo ý thư của Phúc gửi thăm Chú ở VN )
SC