Ly Biệt

"Mộng hồn phi bất đáo
Sở khiếm duy nhất tử
Nhập ngã tương tư man
Tri ngã tương tư khổ"

Viễn khách miệt mài khắp bốn phương
Trăng đêm gió rét bạn chung đường
Đôi khi chợt thấy buồn hiu quạnh
Tưởng dáng người xưa vương vấn thương

Dừng chân con suối uốn quanh đồi
Trinh nữ ngàn hoa phủ mộ côi
Nét chữ trên bia chừng mới tạc
Vài câu thơ đọc lắm bồi hồi

Thiếu nữ đẹp xinh tựa Hải Đường
Yêu chàng thi sĩ lệ tình vương
Yêu thơ yêu cả người cầm bút
Bạc phận hồng nhan vướng đoạn trường

Nàng đã ra đi bỏ xóm làng
Chòng chềnh chân bước chuyến đò ngang
Gió mưa ướt đẫm bờ vai nhỏ
Khóe mắt rưng rưng ngấn lệ tràn

Ai có ngờ đâu lắm phũ phàng
Khi mùa đông lạnh gió mưa sang
Đàn chim quanh đấy chừng ngơ ngác
Thương xót nàng nay ở suối vàng

Đau lòng lữ khách lệ trào tuôn
Khấn nguyện cho em ngủ giấc thường
Mới biết tương tư đời vướng khổ
Ngậm ngùi chua xót khóc người thương .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả