Cảm ơn Trời



Cảm ơn Trời cho em nét kiều diễm
Tánh nhu mì, anh cảm mến, yêu thương
Đôi mắt đen huyền, lóng lánh hạt sương
Quyến rũ lạ! vướng hồn anh đêm nhớ

Cảm ơn Trời cho em làn môi đỏ
Cho nụ cười he hé nở tươi duyên
Và cho em thêm chiếc lủm đồng tiền
Trên má thắm hồn nhiên màu mơ ngọt

Cảm ơn Trời nụ hôn mềm phơn phớt
Ai đã trao trong mơ ước tình đầu
Quanh bờ môi còn hơi thở cuả nhau
Hương yêu ấy! chẳng thể nào quên được

Cảm ơn Trời cho em nguồn hạnh phúc
Một tình yêu như mạch nước suối trong
Để nhớ thương - thương nhớ quyện vào lòng
Đồi thơ mộng hoa vui cùng bướm trắng

Cảm ơn Trời cho đời muôn tia nắng
Chiếc bóng anh kề cận mãi bên em
Nếu có mưa, xin bão đừng nổi lên
Để mưa là những giọt tình tưới mát

Cảm ơn Trời những đêm không nước mắt
Mơ về anh khoả lấp những u buồn
Giữa thanh vắng không còn thấy cô đơn
Men tình ái! Thoảng nồng say mộng thực


13.05.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả