Niềm Vui Không Trọn Vẹn

Trăng thu khuyết chuyện mình dang dỡ
Em theo chồng tan vỡ con tim
Nỗi đau tê tái im lìm
Theo từng giá buốt sâu gim kín lòng

Anh yêu hỡi nhớ mong .... say đắm
Ngơ ngẩn hồn .... châu thắm ước mi
Tim lòng se thắt ai ghì
Tâm tư như chẳng còn gì trong em

Tủi kiếp số em đem trách phận
Hẩm hiu tình má phấn ai hay
Cô đơn quạnh quẻ lòng này
Hững hơ kiếp sống tháng ngày cứ trôi

Em một bóng đơn côi gác tía
Gấm nhung nào hết nghĩa yêu anh
Lầu son nệm gấm chỉ dành
Giam em một kiếp xa anh trọn đời

Luyến tiết nhớ chơi vơi thổn thức
Tương tư này chấc ngất trong tim
Dày vò tâm trí nặng chìm
Trong vòng ký ức con tim não nề

Em vẫn sống trong mê với tỉnh
Kề bên chồng trên đỉnh đau thương
Giọt sầu bên gối thê lương
Niềm đau khắc khoải tình trường ai hay........




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả