Thơ Thôi
Dưới ánh trăng vàng em soi gương
Em có xót thương ánh trăng vàng
Vì em thức trắng đêm không ngủ
Chỉ sợ em buồn lúc soi gương
Hoa héo sau vườn em biết không
Hoa cứ đợi mong em ghé vào
Nâng niu , chăm sóc trên tay nhỏ
Mang chút tình thương chút mưa rào
Lá rụng trên đường em bước qua
Hỡi dáng kiêu sa chớ lạnh lùng
Lắng nghe tiếng lá vẫn tha thiết
Nhặt lá lên đi chớ ngại ngùng
Cỏ úa ngậm ngùi đang kêu than
Đôi tay từ ái em vỗ về
Tưới lên ngọn cỏ từng giọt nước
Bằng tiếng con tim tấm chân tình
Tôi chẳng là trăng soi dáng em
Là hoa chờ đợi cánh tay ngà
Là chiếc lá rụng em bước khẽ
Là cỏ mong em đến vỗ về
Tôi chỉ là tôi với tình thơ
Ươm góc trời mơ viết cho người
Em ơi đọc nhé đừng đánh mất
Và nhớ nhìn tôi hé môi cười
05/13/03