NẾU MỘT MAI ...
Nếu một mai anh chết,
Em có kịp về để khóc ?
Hay chẳng còn ai ,
Dù một kẻ qua đường
Để nhỏ lệ tiếc thương,
Ngậm ngùi ?!
Nếu một mai anh chết,
Em có kịp về đưa tiễn ?
Hay chỉ quan-tài
Với người phu thổ -mộ ,
Kéo ngang qua niệm - phật - đường,
Để rửa sạch nợ trần ai
Bởi nước cành dương
Đầy từ - bi ,
Hỉ Xả .
Nếu một mai anh chết ,
Xin làm thông trên đồi gío hú
Để vi-vu khúc đồng - giao
Bao năm dài Mẹ ru anh ngũ .
Giờ, Người mòn mõi ...
Còn anh miên viễn không về ,
Não nề .
Nếu một mai anh chết ,
Xin đừng xây bia -mộ .
Nắm tro tàn xin trả cho đại dương ;
Bởi kiếp trầm luân ,
Vô thường .
may 12 , 03