CÒN EM, CÔ GÁI BÁN SẦU RIÊNG

còn em , cô gái bán sầu riêng
bao nhiêu một trái muộn phiền anh mua
sầu riêng một lép , trái vừa
mẹ anh khó tính không ưa hột nhiều

em chọn kỹ , em lựa lâu
giùm anh một trái đậm màu , dầy cơm
trừ trái sượng , quá bở cơm
mà thôi , em chọn chẳng đền em đâu

em cười mà bán trái sầu
anh mua một trái vơi đâu muộn phiền
em còn bao trái sầu riêng ?
còn bao nhiêu giọt muộn phiền em rơi !

cô hồng , cô mận hết rồi
còn em lại cứ rao mời sầu riêng
ai mua giúp trái muộn phiền
cho em cười nụ thầm riêng một mình

còn anh , nghèo quá thư sinh
chỉ mua một trái chân tình giúp em
em còn phải mất bao lâu ?
để mà rao bán trái sầu nhân gian

trời mưa lất phất vội vàng
nơi đây gió thổi lá vàng vội rơi
đường thưa , khách đã hết rồi
co ro em đợi ai người mua cho

bao người bao việc để lo
ai đâu rỗi việc mà đo ước sầu
ai mua ngần ấy sầu đâu !
về đi , kẻo lạnh thêm đau lòng người

(còn em , cô gái bán sầu riêng__NYKC)

17/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả