TÌNH EM, CÔ GÁI ĐƯA ĐÒ

Bến vẳng lặng một con con đò đợi khách
ai sang sông xưa cũng gọi đò ơi
em qua những tuổi thiếu thời
vẫn theo đuổi lấy nhịp đời đò đưa

đò chiều vắng , khách thêm thưa
trời mưa từng giọt như mưa trong lòng
em còn giặt áo bên sông
bến đò sào cắm bỏ không đợi người

ai có hiểu cho nỗi lòng của bến
cho tình em , cô gái đưa đò
bao nhiêu người mà em đã từng đưa
ai sẽ nhớ người đưa đò dạo ấy !

đò cằn cỗi như chủ nhân nó vậy
vẫn chung tình trên sóng nước thân thương
vẫn đi về theo con nước xuống lên
em vẫn đợi trong lãng quên của nhớ

(tình em , cô gái đưa đò ___NYKC)

17/05/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả