Những Mùa Thu



Những Mùa Thu

Chiều nào gặp gỡ làm quen
Lá rơi thơ mộng đứng bên cười ruồi
"Lại mơ lại mộng nữa rồi
Bé ơi, nhặt lá bên đời làm chi ?"
Trừng trừng con mắt, "Hỏi gì?
Người ta lớn chứ kêu chi bé này!"

Chiều thu gió lạnh heo may
Môi em tím ngắt bàn tay đỏ hồng
Cho em mượn áo , "Ý không!
Mẹ em đã dặn, mích lòng còn hơn!"
Lá vàng rơi rớt bên cồn
Em đi lượm lặt linh hồn mùa thu

Kiếp phù du, mấy mùa thu
Bóng em biền biệt mịt mù gió sương
Chiều nay trở lại con đường
Lá vàng vừa rụng lại thương nhớ tình
Thu xưa hai đứa luận bình
Thu này còn lại một mình anh thôi

Mùa thu lá rụng ven trời
Em đi biền biệt một trời nhớ nhung

Nguyên Đỗ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả