TÌNH KHÚC THU PHONG 14
từng bước lê dần từng bước chân
tương tư mang bệnh , trách vô phần
quên anh tôi khó quên anh được
lại đến tìm anh , kẻ nợ nần
anh bệnh tôi càng lo lắng hơn
thà anh cứ khỏe để tôi buồn
tôi tha thứ hết sau lần ấy
anh lại cùng tôi tay nắm tay
năm tháng làm ơn hãy xóa tan
trong tim khi vết sướt vừa mang
yêu anh nhưng cớ sao còn nhớ
đoạn tình anh nói không phải mơ
tôi biết rằng tôi sẽ khóquên
vừa yêu , vừa giận lại vừa ghen
ôi con tim ấy luôn che đậy
ai biết ai người yêu thật đây !
anh bảo thường xuyên không khỏe luôn
tôi chờ và cứ thế ôm buồn
sao tôi điên thế điên như thế
có thể làm cho tôi tổn thương
tự trọng , kiêu kỳ xưa của tôi
từng vì anh đánh mất đi rồi
anh đang vô ý hay không nhi?
bóp trái tim tôi đành đoạn rồi !
03/06/2003