vẫn thấy sông mịt mùng -


năm năm dài thâm , thuợt
buồn nào kịp tay che
em , ngôi cao tìm đuợc
thánh giá ta mang về

nửa năm , trời còn lạnh
ta yêu em hồ đồ
môi em thơm bánh thánh
môi em tràn ruợu nho

một năm tình nghèo khó
hai năm tình trôi sông
ba năm tình dời chỗ
vẫn thấy sông mịt mùng

bốn năm tìm , đợi nhau
chim non cao cúi đầu
cây rừng già cúi mặt
hồn biển sâu quặn thắt

năm năm tình khô muộn
buồn nào đả thuơng ve
em , mi ngoan dằm nhọn
thập giá ta ngã đè .|.


Jun.03.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả